
Trình thuật tạo dựng khởi đầu sách Sáng Thế cho thấy Thiên Chúa đã thánh hóa ngày thứ Bẩy (ngày sa-bát) như một dấu chỉ chúc lành cho thời gian. Đó cũng là ngày con người và mọi thụ tạo được nghỉ ngơi trong Chúa (x.St 1,1-2,4a).
Theo dòng lịch sử cứu độ, dân Chúa dần hình thành một xác tín chung, khi coi sa-bát là ngày thánh, ngày dành riêng để thờ phượng và tôn vinh Thiên Chúa. Tuy nhiên, việc đặt ra nhiều quy định nghiêm ngặt để bảo tồn tính thánh thiêng của ngày sa-bát, cùng với cách giải thích quá chi li của các thầy dạy trong dân, lại khiến cho mọi người rơi vào nỗi sợ bị sai luật, hơn là được tự do sống trong sự nghỉ ngơi thánh thiêng cùng với Chúa.
Theo nhãn quan pháp lý của những người Pha-ri-sêu, hành động bứt lúa của các môn đệ Chúa trong bài Tin Mừng hôm nay (Mc 2,23-28) là liên tiếp vi phạm nhiều điều cấm kị trong ngày sa-bát, gồm: gặt lúa (vì bứt lúa), đập lúa (vì tách hạt khỏi vỏ), chọn lọc (vì giữ hạt, bỏ trấu), v.v. Nhưng ẩn sau cách nhìn mang tính lệ luật ấy, người Pharisêu cho thấy họ đã lấy chính mình làm thước đo để giải thích Lề Luật, thay vì quy chiếu vào Thiên Chúa. Họ tự đặt mình vào vị trí vốn chỉ thuộc về một mình Thiên Chúa mà thôi.
Vì thế, trước những người Pha-ri-sêu, Chúa Giêsu đã xác quyết lập trường của Mình một cách vừa cương quyết, vừa thuyết phục. Trước hết, Ngài trích dẫn Thánh Kinh để cho thấy rằng, trong cơn nguy khốn và vì sự sống, chính thánh vương Đa-vít - người mà họ hằng tôn kính - cũng đã vượt qua những quy định nghiêm ngặt của Lề Luật (x.1 Sm 21,1-7). Thứ đến, Chúa Giêsu chỉnh lại quan điểm lệch lạc của họ khi khẳng định: “Ngày Sa-bát được tạo ra cho loài người, chứ không phải loài người cho ngày Sa-bát” (Mc 2,27), đồng thời xác lập quyền làm chủ ngày Sa-bát của Mình. Như thế, Chúa Giêsu không chỉ vãn hồi ý nghĩa đích thực của ngày Sa-bát như ngày phục vụ cho sự sống, mà còn mở ra một nhãn quan cánh chung, hướng con người đến sự sống viên mãn mà Thiên Chúa muốn trao ban.
Ước mong mỗi người chúng ta biết nhận ra và trả lại ý nghĩa tinh tuyền của ngày Chúa Nhật. Nhờ đó, trong chính ngày của Chúa, ngày của yêu thương và sự sống, ta không bị cuốn vào những hành động hay chọn lựa khiến mình xa rời Thiên Chúa và anh chị em. Trái lại, ta biết sống trọn tâm tình thờ phượng, tạ ơn Chúa, và trao ban tình yêu để phục vụ cho sự sống viên mãn của anh chị em thân cận mình.
Joseph Thụ Nhân
